Kết quả tìm kiếm cho "Đối thoại Campuchia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 900
Sáng mùng 2 tháng 9 năm 2025, Quảng trường Ba Đình lại một lần nữa chứng kiến thời khắc lịch sử. Tám mươi năm sau mùa thu 1945, Việt Nam đã kỷ niệm Quốc khánh bằng một đại lễ choáng ngợp, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ, vừa thấm đẫm niềm tự hào dân tộc.
Đúng 6 giờ 30 phút, sáng 2/9, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Trong hội trường với gần 200 đoàn viên, thanh niên lặng im theo dõi những chia sẻ của các cựu cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong một thời tham gia hoạt động trên tuyến đường 1C huyền thoại.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề: “CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”:
Tối 27-8, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hàng vạn người đã có mặt để chiêm ngưỡng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Với sự tham gia của hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng, cùng khí tài hiện đại, buổi sơ duyệt diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô và du khách.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 21/8, Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra đã có mặt tại Tòa án Hiến pháp nước này để tham gia phiên điều trần nhân chứng trong vụ án do 36 thượng nghị sĩ đệ trình, yêu cầu phán quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn, người đồng thời là Bộ trưởng Văn hóa.
Nép mình bên ngã ba sông thơ mộng, làng bè cá Châu Đốc đã trở thành điểm nhấn đặc trưng của vùng biên giới An Giang. Đến làng bè, bạn vừa cảm nhận được cuộc sống bình yên vừa thưởng thức vẻ đẹp rất riêng của sông nước miền Tây.
Trở về đời thường với đôi mắt mù lòa, chỉ còn một chân, thương binh Trần Công Quẩn, ngụ khu phố B, xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) suy giảm khả năng lao động 100%. Nhưng ông không đầu hàng số phận. Dù thế giới chỉ còn màu đen, ông vẫn lạc quan, học cách tự chăm sóc bản thân, từ giặt quần áo, lau nhà, pha cà phê, hát vọng cổ mượt mà cho đến gầy dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và lực lượng Công an tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho người dân. Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy, “tiền mất tật mang”.
Thời gian gần đây, tại Cần Thơ và một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là "bắt cóc online".
Không phải tỉnh nào cũng có được thế “ba chân kiềng” vững chãi như An Giang. Một bên là biển rộng, một bên là biên giới quốc gia và ở giữa là vùng đồng bằng màu mỡ, trù phú. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (gọi tắt dự thảo Báo cáo chính trị) đã đặt đúng trục, mở đúng hướng, để mỗi chân kiềng không còn đứng riêng rẽ mà cùng nâng đỡ một An Giang phát triển toàn diện và bền vững.